Kết quả tìm kiếm cho "Báo Bạn Nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11486
Trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng vũ trang Việt Nam hôm nay không chỉ gắn với sự kiên cường nơi tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn hiện lên giàu tri thức, sáng tạo và đầy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Sau hơn một năm thực hiện chủ trương sáp nhập các cơ quan báo chí, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang từng bước ổn định tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả mô hình hoạt động mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), phóng viên có cuộc trao đổi với Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển về những kết quả nổi bật đã đạt được, cũng như định hướng phát triển của cơ quan trong thời gian tới.
Cuộc gọi đến với phóng viên Lê Quốc Trinh, đầu dây bên kia là giọng nghẹn ngào của người đàn ông ngoài 70 tuổi ở xã Đông Thái: “Cảm ơn nhà báo! Hơn 40 năm rồi, câu chuyện của gia đình tôi mới được lắng nghe và xem xét…”. Đằng sau cuộc gọi ấy là hành trình của một bài báo góp phần đưa tiếng nói người dân đến đúng nơi cần được lắng nghe. Và đó cũng là một trong nhiều cách báo chí tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống.
Hơn 43 năm qua, bếp ăn của Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Từ những suất cơm, tô cháo giản dị được trao tận tay, nơi đây đã trở thành điểm tựa ấm áp, sẻ chia phần nào gánh nặng cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo trong thời gian chữa bệnh.
Sáng 21/6, tại phường Tô Châu (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy, UBND phường Tô Châu tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn phường Tô Châu năm 2026.
Ngày 20/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh và Nhóm An Yên (tỉnh An Giang) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và trao quà miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương.
Chiều 19/6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Cụm Thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026.
Sáng 19/6, Đảng ủy xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đánh giá kết quả một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
Sáng 19/6, tại xã Thạnh Lộc, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân với chủ đề “Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Lộc tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Nhà tôi có nguyên một “gia phong” bắt đầu từ mâm cơm. Má hay nói: “Con người ta học điều đầu tiên cũng từ cái ăn”. Bởi vậy trước khi biết cầm đũa cho gọn, tôi đã được dạy khoanh tay mời cơm ông bà, cha mẹ. Mời phải đàng hoàng, nhìn vào người lớn chớ không lí nhí cho có lệ. Có bữa ham chơi chạy vô ngồi xuống ăn trước, chưa kịp cầm chén thì má gõ nhẹ đầu đũa vào tay: “Mời đi con. Ăn cơm cũng là học làm người”.
Trong quá trình lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, báo chí tỉnh An Giang luôn giữ vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, làm tròn nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Đảng, vừa là diễn đàn của nhân dân.
Nguồn vốn tín dụng tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, xuất khẩu và thương mại biên giới, tỉnh đang đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, mở rộng tín dụng theo chuỗi giá trị và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.